Lần đầu đến nhà bạn trai ăn cơm, mẹ anh ấy mang rau cải cúc nấu cùng với loại quả khiến tôi bất ngờ.
Thật tuyệt vời khi tôi tìm được bạn trai ngay trước năm mới, và người ấy không ai khác chính là cậu bạn thanh mai trúc mã đã đèo tôi đi học từ nhỏ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ sẽ yêu cậu bạn cao mét 8 mà tôi thường trêu chọc. Giờ đây, tôi lại đang nghĩ đến việc chia tay vì một rắc rối mang tên rau cải cúc. Tất cả bắt đầu từ một buổi tối lạnh lẽo cách đây một tháng, khi phố phường rộn ràng chuẩn bị cho Noel. Sau hai năm chia tay người yêu cũ, tôi không còn quan tâm đến dịp lễ nào, nhưng cậu bạn thân Việt thì rất hào hứng. Chúng tôi quen nhau từ cấp 2 và thường bị hiểu nhầm là một cặp, dù tôi đã tuyên bố không bao giờ yêu phi công. Việt cũng thường chế nhạo khi người khác nghĩ tôi là bạn gái cậu ấy, và bạn trai cũ của tôi cũng từng ghen tuông vì mối quan hệ thân thiết này.
Tôi và cậu em không thấy gì đáng ngại, nhưng khi thấy bạn trai tôi căng thẳng với bạn thân, tôi quyết định chia tay. Việt ngạc nhiên khi biết tôi bỏ người yêu để bảo vệ bạn. Lần đầu, tôi thấy nó nghiêm túc, và khi hỏi tôi có hối hận không, tôi bình thản liệt kê những điều bạn trai chưa bao giờ làm cho tôi. Việt im lặng. Sau đó, chúng tôi ít gặp nhau hơn, chỉ còn 2 tuần một lần, nhưng vẫn nhắn tin đều. Tôi bắt đầu so sánh mọi người đàn ông với Việt, và khi biết, nó bảo tôi trẻ con.
Hai năm trôi qua, tôi sắp 27 tuổi còn Việt 26. Cậu nhóc ngày nào giờ đã trở nên điển trai và làm việc tại một công ty thiết kế nổi tiếng. Việt vẫn đưa đón tôi đi làm, cùng nhau xem phim và ăn tối. Một ngày mưa lạnh giữa tháng 12, Việt rủ tôi đi mua quà Noel. Tôi muốn ngồi quán cafe, và nó mua cho tôi bánh quế. Trong lúc ngắm mưa, tôi ngủ gục trên vai Việt. Khi tỉnh dậy, tôi thấy nó nắm tay tôi và thì thầm: "Chị làm người yêu em nhé!". Sợ mọi người sốc, tôi đợi ba tuần mới sang nhà Việt chơi. Nghe nó giới thiệu tôi là bạn gái, mẹ nó rất bất ngờ. Trước đây, bác hay nấu ăn ngon cho tôi, nhưng hôm đó bác gọi tôi vào bếp và bảo: "Nay bác mệt, Phương Anh nấu bữa trưa hộ bác nhé. Đây là bữa đầu tiên làm dâu tương lai của bác, cháu cứ tự nhiên chọn món."
Bác mang túi rau tươi đến và bảo tôi nấu canh cà chua với cải cúc. Tôi chưa từng thử món này, chỉ biết luộc cải cúc hoặc nấu với gừng. Bác khuyên tôi xào rau trước rồi mới đổ nước vào, và khẳng định đã nấu như vậy nhiều năm. Sau nửa tiếng, nồi canh hoàn thành, nhưng nhìn màu xanh lẫn đỏ, tôi cảm thấy bi kịch nếu phải ăn món này. Có ai từng thử món này chưa?
Source: https://afamily.vn/lan-dau-ru-den-nha-an-com-me-ban-trai-dua-mo-rau-cai-cuc-bat-nau-chung-voi-thu-qua-khien-toi-sang-chan-20220114163023432.chn